Thông tin truyện
Chu Kỳ Trẻ Lại
Phụ nữ nhà tôi, đến năm sáu mươi tuổi sẽ bắt đầu trẻ lại.
Từ người trưởng thành biến thành thiếu nữ, rồi dần dần hóa thành trẻ con, cuối cùng quay về hình dạng trẻ sơ sinh. Sau đó lại lớn lên thêm một lần nữa.
Chu kỳ ấy cứ lặp đi lặp lại như một dạng trường sinh bất lão đáng sợ.
Nhưng muốn duy trì nó, phụ nữ trong gia tộc tôi phải hoàn thành một điều kiện.
Đó là ngủ với đủ tám mươi mốt người đàn ông trẻ tuổi.
Tôi không biết nguyên lý phía sau là gì.
Từ nhỏ đến lớn, người trong nhà đều nói đó là quy tắc tổ tiên truyền lại. Nếu không làm theo, cơ thể sẽ nhanh chóng già nua rồi chết đi như người bình thường.
Bà cố tôi tên Niên Đóa.
Năm nay bà đã một trăm hai mươi lăm tuổi.
Nhưng vẻ ngoài… chỉ giống một bé gái năm tuổi.
Mỗi lần bà mặc váy công chúa chạy quanh nhà, ai không biết đều tưởng con gái hàng xóm sang chơi.
Chỉ có tôi hiểu rõ, trong thân xác bé gái ấy là một người phụ nữ đã sống qua hơn một thế kỷ.
Từ lúc tôi mười tám tuổi, bà cố đã bắt đầu thúc giục tôi đi tìm đàn ông.
Bà nói:
“Đàn bà ngủ với đàn ông vốn là chuyện thuận theo tự nhiên.”
“Đợi tới lúc già rồi mới tìm thì còn gì thú vị nữa.”
Tôi luôn cảm thấy tư tưởng của bà quá đáng sợ.
Cho dù trong gia tộc ai cũng xem chuyện đó là bình thường, tôi vẫn không muốn sống như vậy.
Bởi vì…
Tôi đã thích một người.
Anh tên Cố Giám Minh.
Một bác sĩ ngoại khoa cực kỳ nổi tiếng ở bệnh viện trung tâm.
Ba tháng trước, bạn cùng phòng của tôi đột nhiên đau bụng dữ dội giữa đêm. Tôi vội vàng đưa cô ấy tới cấp cứu.
Đêm đó, người phụ trách ca mổ chính là Cố Giám Minh.
Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, anh tháo khẩu trang bước ra khỏi phòng mổ.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, tôi thật sự đứng hình.
Đôi mắt sâu, sống mũi cao, đường quai hàm sắc nét cùng lúm đồng tiền nhàn nhạt bên má khiến người ta chỉ nhìn một lần đã khó quên.
Có lẽ vì thức trắng nhiều giờ, vẻ mặt anh hơi mệt mỏi. Nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.
“Ca phẫu thuật thành công rồi.”
“Bệnh nhân nghỉ thêm chút nữa là ổn.”
Tôi nhìn anh đến mức thất thần.
Sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại buột miệng:
“Bác sĩ Cố… em xin wechat được không?”
Anh lịch sự từ chối.
Nhưng tôi không bỏ cuộc.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng thiếu người theo đuổi. Ngoại hình của phụ nữ nhà họ Niên luôn rất nổi bật. Da trắng, dáng đẹp, khuôn mặt quyến rũ gần như là thiên phú trời cho.
Cho nên tôi cực kỳ tự tin.
Biết anh còn độc thân, tôi bắt đầu ngày nào cũng chạy tới bệnh viện.
Hôm thì mang cà phê.
Hôm thì mua bút ký đắt tiền.
Lúc lại tự làm cơm hộp mang sang.
Dần dần, cả khoa ngoại đều biết có một cô gái đang theo đuổi bác sĩ Cố.
Có lần tôi đứng ngoài cửa, vô tình nghe đồng nghiệp anh hỏi:
“Cô Niên xinh đẹp như vậy, sao cậu không đồng ý?”
Tôi cũng muốn biết đáp án.
Kết quả vài giây sau, giọng Cố Giám Minh vang lên:
“Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung cho công việc.”
“Tôi không muốn làm lỡ dở cô ấy.”
Nghe xong, tim tôi mềm nhũn.
Tôi cảm thấy anh còn tốt hơn mình tưởng tượng.
Nhưng bà cố lại cực kỳ khinh thường.
Bà chống cằm cười lạnh:
“Đàn ông đẹp trai là loại không đáng tin nhất.”
“Nếu thật lòng nghĩ cho cháu, cậu ta đã từ chối thẳng từ đầu rồi.”
“Đừng quên, đàn ông bà từng ngủ còn nhiều hơn số cây cầu cháu từng đi qua.”
Tôi bị bà nói đến đỏ cả mặt.
Tuy nhiên trong lòng vẫn không phục.
Tôi luôn cảm thấy Cố Giám Minh khác với những người đàn ông khác.
Không ngờ hôm sau, hai người họ lại trực tiếp gặp mặt.
Chiều hôm ấy, bà cố đang chơi trong công viên thì xảy ra tranh cãi với một cậu bé vì giành xích đu.
Cả hai đều bị thương nhẹ nên được đưa tới bệnh viện.
Mà bác sĩ tiếp nhận… lại đúng là Cố Giám Minh.
Sau khi xử lý xong mọi chuyện, tôi đang chuẩn bị đưa bà cố về thì anh bất ngờ đi tới.
Anh nhìn bà cố vài giây rồi mỉm cười:
“Thì ra em còn có em gái à?”
“Tại sao chưa từng nghe em nhắc?”
Tôi hơi chột dạ.
“À… con bé sống cùng em từ nhỏ.”
Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi luôn cảm thấy hôm ấy ánh mắt anh nhìn bà cố có gì đó rất kỳ lạ.
Trước đây anh luôn giữ khoảng cách với tôi.
Nhưng hôm đó lại chủ động hơn hẳn.
Anh còn đề nghị lái xe đưa chúng tôi về nhà dù rõ ràng hoàn toàn không cùng đường.
Tối hôm ấy, tôi vui tới mức mất ngủ.
Cuối cùng lấy hết can đảm nhắn tin hỏi anh:
“Bác sĩ Cố, anh có muốn làm bạn trai em không?”
Tin nhắn vừa gửi đi chưa bao lâu, điện thoại đã sáng lên.
“Được.”
Chỉ hai chữ thôi cũng đủ khiến tôi ôm chăn lăn mấy vòng trên giường.
Sau đó, chúng tôi chính thức hẹn hò.
Cố Giám Minh gần như là mẫu bạn trai hoàn hảo.
Dù công việc bận rộn, anh vẫn cố dành thời gian cho tôi.
Anh dịu dàng, kiên nhẫn, chưa từng nổi giận.
Thậm chí nhiều lần tôi cố ý quyến rũ anh, anh rõ ràng đã có phản ứng nhưng vẫn dừng lại ở bước cuối cùng.
Anh nói:
“Chúng ta mới quen chưa lâu.”
“Anh phải chịu trách nhiệm với em.”
Càng như vậy, tôi càng thích anh hơn.
Rất nhanh đã tới Valentine 14/2.
Chúng tôi hẹn nhau đi nghỉ ở suối nước nóng ngoại ô.
Tôi còn đặc biệt mua mấy bộ đồ bơi cực kỳ gợi cảm, chuẩn bị cho một đêm lãng mạn.
Sáng hôm đó, Cố Giám Minh đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Anh mang theo bó hoa hồng rất lớn cùng hộp quà sang trọng.
“Niên Niên, Valentine vui vẻ.”
Tôi vừa vui vừa ngại, ôm bó hoa cười không ngừng.
Nhưng ngay lúc chuẩn bị lên xe, ánh mắt anh lại nhìn ra phía sau tôi.
“Em gái em đâu?”
“Không dẫn con bé theo sao?”
Tôi sửng sốt.
“Đóa Đóa ở nhà một mình cũng được mà.”
Ai ngờ anh lập tức nhíu mày.
“Mới năm tuổi thôi, để ở nhà sao an toàn được.”
“Dẫn theo đi.”
Thái độ của anh quá kiên quyết khiến tôi không tiện từ chối.
Cuối cùng, bà cố miễn cưỡng trèo lên xe cùng chúng tôi.
Suốt dọc đường, Cố Giám Minh liên tục chủ động nói chuyện với bà cố.
Anh còn đặc biệt mua kem cho bà.
Ánh mắt nhìn bà cũng dịu dàng lạ thường.
Ban đầu tôi còn cảm thấy anh chỉ thích trẻ con.
Cho đến khi đang ăn tối ở khu nghỉ dưỡng, tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bà cố:
“Đóa Đóa thích kiểu đàn ông thế nào?”
Khoảnh khắc ấy, bàn tay tôi cứng đờ.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh.
Mà anh…
Lại đang chăm chú nhìn bà cố tôi.
Ánh mắt ấy hoàn toàn không giống đang nhìn một đứa trẻ.
Trong nháy mắt, sống lưng tôi lạnh buốt.
Bởi tôi bỗng nhận ra một chuyện cực kỳ đáng sợ.
Có lẽ…
Người đàn ông tôi yêu từ đầu tới cuối…
Thật ra hứng thú với bà cố tôi.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu