Thông tin truyện
Đấu Giá Ly Hôn
Ngay khi tôi chuẩn bị chuyển 60 triệu tệ cho chồng — người đang “đi công tác nước ngoài” để đàm phán hợp đồng quốc tế —
thì sợi dây chuyền kim cương xanh tôi nhắm trúng trong buổi đấu giá lại bị người ta “điểm thiên đăng”.
Tôi nuốt không trôi cục tức này.
Liền giơ bảng liên tục, đẩy giá lên tới 10 triệu tệ.
Cửa phòng VIP bị đẩy mạnh.
Một tên trợ lý hống hách xông vào.
"Tôi khuyên cô nên biết điều mà dừng lại."
"Dám giành đồ của sếp chúng tôi… e rằng cô còn chẳng biết mình ch/ e/ t thế nào đâu!"
Nhìn vẻ im lặng đầy sợ hãi của những người xung quanh,
tôi bỗng tò mò —
từ khi nào ở Kinh Thành lại xuất hiện một nhân vật lớn mà tôi không biết?
Tôi liếc sang phòng bao đối diện.
Chỉ một cái nhìn…
đã khiến tim tôi lạnh đi.
Người đang ngồi đó…
là chồng tôi — Cố Tư Viễn.
Người đáng lẽ lúc này phải đang ở nước ngoài.
Người hôm qua còn giả vờ áy náy vì không thể ở bên tôi kỷ niệm ngày cưới.
Vậy mà giờ đây…
anh ta lại đang ôm một cô nữ sinh đại học.
Cô gái đó — Tô Nặc Hân.
Chính là người tôi tài trợ.
Anh ta cúi đầu, giọng trầm thấp:
"Quà sinh nhật, thích không?"
Phía sau, trợ lý lập tức hô lớn:
"Điểm thiên đăng!"
"Sếp chúng tôi nói rồi — dù ai ra giá bao nhiêu, anh ấy cũng cộng thêm 5,2 triệu!"
Tôi bật cười.
Giơ bảng.
"Tôi theo."
Để xem…
không có tôi, anh ta lấy đâu ra tiền mà chơi trò lãng mạn này.
(1)
Vừa trở lại ghế VIP tầng trên, điện thoại hiện tin nhắn.
"Vợ ơi, anh đến khách sạn rồi, nhớ vợ lắm."
Tôi nhìn xuống.
Cố Tư Viễn vừa đặt điện thoại xuống.
Đang thì thầm gì đó bên tai Tô Nặc Hân.
Cô ta đỏ mặt, rúc vào lòng anh ta.
Những lời ngọt ngào từng khiến tôi cảm động…
giờ chỉ khiến tôi buồn nôn.
Tôi tức không chỉ vì anh ta phản bội.
Mà còn vì…
con “sói mắt trắng” kia.
Tô Nặc Hân là do chính tay tôi chọn để tài trợ.
Từ quần áo, sinh hoạt…
đều theo tiêu chuẩn của tôi.
Cuộc sống của cô ta còn tốt hơn nhiều tiểu thư nhà giàu.
Vậy mà cô ta…
lại leo lên giường chồng tôi.
Cố vấn đấu giá hỏi:
"Cô Thẩm, ra giá bao nhiêu?"
Tôi cười lạnh.
"14,44 triệu tệ."
Muốn dùng 520 để nói “anh yêu em”?
Được.
Tôi chơi với các người tới cùng.
Cả hội trường xôn xao.
Ai cũng nhìn quanh xem kẻ nào dám đối đầu với Cố Tư Viễn.
Tô Nặc Hân đỏ mắt, kéo tay anh ta:
"Anh Tư Viễn… người này ác quá…"
Cô ta giả vờ hiểu chuyện:
"Hay mình thôi đi…"
Càng như vậy, Cố Tư Viễn càng thương xót.
Hắn lập tức ra giá:
"19,64 triệu!"
Tiếng xuýt xoa vang lên.
"Kẻ nào dám đấu với Cố tiên sinh vậy?"
Tôi nhấp một ngụm trà.
"24,44 triệu."
Sắc mặt Cố Tư Viễn tối sầm.
Nhưng vẫn tiếp tục nâng giá.
Tôi cười.
Kịch hay…
còn ở phía sau.
"39,24 triệu."
(2)
Cả hội trường im lặng.
Không ai hiểu tại sao tôi không tiếp tục ra 34,44 triệu.
Có người cười nhạo:
"Sợ rồi à?"
Có người lại nghi ngờ:
"Không giống… cô ta vẫn đang tăng giá."
Ba phút cuối.
Người đấu giá nhắc:
"Mời phòng Thiên tự số 8 ra giá."
Mọi người mới nhận ra.
Cố Tư Viễn…
chưa ra giá.
Không khí dần kỳ lạ.
Có người thì thầm:
"Không phải… hết tiền rồi chứ?"
Ngay giây cuối.
"44,44 triệu."
Cả hội trường chết lặng.
Giá của tôi là 39,24.
Cộng thêm 5,2…
vừa đúng 44,44.
Anh ta ghét số 4.
Nhưng vẫn bị ép…
tự miệng nói ra.
Không ai dám cười nữa.
Tôi nhìn tài liệu vừa nhận được.
Hóa ra…
Cố Tư Viễn đã nuôi “tiểu phu nhân” từ lâu.
Cả giới thượng lưu đều biết.
Chỉ có tôi…
là không biết.
Bộ váy anh ta tặng tôi…
cũng là đồ Tô Nặc Hân mặc trước.
Tôi bật cười.
Chuyển tài liệu cho luật sư.
"Một tiếng nữa, chuẩn bị xong đơn ly hôn."
Sau đó, liên hệ ban giám đốc.
Cố Tư Viễn…
đã quên mất mình từng bắt đầu từ đâu rồi.
Tôi giơ bảng lần nữa.
"49,24 triệu."
Ánh mắt mọi người dồn về phòng số 8.
Lần này…
liệu có phải 54,44 không?
Cố Tư Viễn siết chặt tay.
Không ai dám lên tiếng.
Kịch…
mới bắt đầu.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu