Thông tin truyện
Người Không Thể Thay Thế
Tôi tên Tô Vãn, bốn mươi ba tuổi, đã làm việc tại tập đoàn Hằng Viễn suốt mười hai năm.
Hôm nay, tôi bị sa thải.
Khi giám đốc nhân sự Lâm Vi đẩy bản thỏa thuận nghỉ việc về phía tôi, tay cô ấy vẫn còn run. Giọng nói cũng không được vững: “Chị Tô… đây là quyết định từ cấp trên.”
Tôi chỉ liếc qua một cái. Mức đền bù là N+1, tính theo lương cơ bản thấp nhất.
“Được.” Tôi ký tên ngay.
Sự dứt khoát của tôi khiến Lâm Vi sững lại, dường như cô ấy đã chuẩn bị sẵn cho một màn tranh cãi nhưng không ngờ tôi lại chấp nhận nhanh đến vậy. Cô ấy do dự hỏi: “Chị… không định đấu tranh gì sao?”
Tôi đặt bút xuống, nhìn cô ấy: “Đấu tranh cái gì?”
Cô ấy không nói nên lời.
Tôi đứng dậy, cầm chiếc cốc sứ của mình quay về chỗ làm, bắt đầu thu dọn đồ. Trong ngăn kéo không có gì nhiều, chỉ có một bình giữ nhiệt, một hộp trà, và bức tranh con gái tôi vẽ từ hồi còn nhỏ.
Ba phút là xong.
Sau đó tôi bắt đầu bàn giao.
Tôi liệt kê từng mục công việc một cách rõ ràng: quy trình hành chính nằm ở thư mục thứ ba ổ D, bảng so sánh nhà cung cấp ở ổ đĩa chung, biểu mẫu đối chiếu tài vụ do tôi tự thiết kế, bảng chấm công nhân sự mỗi tháng tôi vẫn làm, lịch trình marketing, tiến độ kỹ thuật, hệ thống phân loại khiếu nại khách hàng, biên bản họp của văn phòng tổng giám đốc… tất cả đều do tôi phụ trách.
Tám phòng ban.
Người tiếp nhận là Trần Lỗi.
Cậu ta nhìn danh sách dài mười hai trang, từ bối rối chuyển sang sững sờ, cuối cùng là tái mặt.
“Chị Tô… những việc này… đều do chị làm sao?”
“Ừ.”
“Việc của tám phòng ban?”
“Tôi chỉ làm những thứ họ không làm, hoặc không muốn làm. Lâu dần, tất cả đều thành việc của tôi.”
Trần Lỗi lật từng trang, giọng run lên: “Em không gánh nổi.”
“Vậy báo lên trên đi.”
Tôi đeo túi, rời khỏi công ty.
Trong thang máy, tôi gặp lại Lâm Vi. Cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp: “Chị Tô, em nói thật… quyết định này là của phó tổng mới.”
“Chu Hàn?”
“Ừ. Anh ta nói vị trí của chị có thể thay thế.”
Tôi hỏi: “Anh ta có biết tôi làm gì không?”
Lâm Vi im lặng hai giây rồi nói: “Anh ta nói… chị chỉ là chuyên viên hành chính bình thường.”
Tôi cười nhạt: “Vậy thì cứ coi là vậy đi.”
Bên ngoài, trời đang mưa. Mưa tháng ba không lớn, nhưng lạnh.
Mười hai năm, kết thúc như vậy.
Về đến nhà, con gái tôi Tô Niệm vẫn chưa về. Tôi thay đồ, rang cơm trứng, ăn xong thì mở máy tính.
Thất nghiệp rồi, phải tìm việc thôi.
CV của tôi nhìn qua không có gì nổi bật: nữ, bốn mươi ba tuổi, chuyên viên hành chính. Nhưng tôi vẫn chỉnh sửa lại một cách nghiêm túc.
Điện thoại rung liên tục.
Trần Lỗi.
Hỏi file ở đâu, mật khẩu gì, lịch trình ra sao… trong vòng một tiếng gửi mười bảy tin nhắn.
Cuối cùng tôi trả lời một câu: “Chị đã nghỉ việc rồi.”
Cậu ta gửi icon khóc.
Tôi không trả lời nữa.
Buổi tối, Tô Niệm về nhà. Con bé nhìn tôi: “Mẹ nghỉ việc rồi à?”
“Ừ.”
“Bị sa thải?”
“Ừ.”
Nó hỏi tiếp: “Bồi thường bao nhiêu?”
“Mười lăm vạn.”
“Đủ sống bao lâu?”
“Tằn tiện thì hơn nửa năm.”
Nó gật đầu: “Mẹ đừng vội, từ từ tìm.”
Tôi xoa đầu con. Từ nhỏ đến giờ, nó luôn hiểu chuyện.
Đêm đó, chị Lưu gọi điện cho tôi, giọng kích động: “Cả công ty loạn hết rồi! Hệ thống CSKH sập, dự án đụng lịch, tài liệu họp không ai làm, sếp Hà nổi giận!”
Tôi hỏi: “Họ có biết là do tôi làm không?”
Chị Lưu cười: “Sếp Hà hỏi một chuyên viên nghỉ việc mà sao loạn vậy. Lâm Vi trả lời… ‘cô ấy không phải chuyên viên hành chính, cô ấy là Tô Vãn’.”
Sáng hôm sau, Trần Lỗi gọi điện cầu xin tôi quay lại giúp.
Tôi từ chối.
Buổi chiều, Lâm Vi nhắn: “Sếp Hà muốn chị quay lại.”
“Điều kiện?”
“Phó tổng Chu vẫn không đồng ý. Anh ta nói việc có thể chia ra.”
“Vậy thì chia.”
“Không ai nhận.”
Tôi trả lời: “Mười hai năm qua, lúc đẩy việc cho tôi thì không ai thấy nhiều. Bây giờ lại thấy quá tải sao?”
Không có hồi âm.
Ba giờ chiều, tôi nhận được lời mời phỏng vấn từ công ty Tư vấn Thụy Hòa.
Vị trí: Giám đốc Hành chính.
Một chuyên viên như tôi, được mời làm giám đốc.
Tôi nhìn tin nhắn rất lâu, rồi trả lời: “Được.”
Tối đó, tôi chuẩn bị tài liệu.
Tô Niệm hỏi: “Mẹ nhảy thẳng lên làm giám đốc à?”
“Tùy người ta đánh giá.”
Con bé suy nghĩ rồi nói: “Vậy thì công ty cũ đáng đời.”
Tôi không nói gì.
Chỉ tiếp tục sắp xếp hồ sơ.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu