Thông tin truyện
Sính Lễ Máu - Bóng Ác Nhân (Phần 8)
Vụ án này, ngay từ lúc tiếp nhận, đã mang theo một mùi vị u ám khó tả.
Sính lễ khổng lồ, mâu thuẫn tiền bạc, lòng tham, sự trả thù, cùng những thủ đoạn tàn nhẫn như bỏ t.h.u.ố.c, đầu độc, thậm chí là chuốc mê rồi làm ra chuyện tồi tệ… tất cả hội tụ lại trong một câu chuyện có thật, khiến người ta chỉ nghe qua cũng lạnh sống lưng.
Nguyên nhân trực tiếp, nhìn bề ngoài, lại rất “đời thường”.
Nhà gái hủy hôn, yêu cầu thêm tiền.
Nhà trai đòi lại một trăm tám mươi tám nghìn tệ tiền sính lễ nhưng không được, cuối cùng đã lựa chọn một con đường cực đoan: bỏ t.h.u.ố.c đầu độc cả gia đình nhà gái gồm năm người.
Khi chúng tôi tiếp nhận vụ án và bắt đầu điều tra, những chi tiết phía sau lớp vỏ bề ngoài dần bị bóc tách, lộ ra nhiều điểm bất thường, thậm chí là đáng sợ hơn tưởng tượng.
Nghi phạm tên là Lý Quốc Hoa, hai mươi bảy tuổi, sống ở thôn A, làm nghề thầu ao nuôi cá.
Cha anh ta mất sớm, mẹ thì liệt giường nhiều năm, cuộc sống vốn đã khó khăn.
Sau khi gây án, hắn không trốn chạy mà trực tiếp đến đồn cảnh sát đầu thú.
Tin báo được chuyển xuống, lực lượng cảnh sát dân sự lập tức đến nhà họ Lương – gia đình nạn nhân.
Cảnh tượng trong phòng khách khiến ai nấy đều lặng người.
Năm người nằm rải rác trên sàn, không còn dấu hiệu sinh tồn.
Không có tiếng kêu cứu, không có dấu vết chống cự rõ ràng, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng đến rợn người.
Sau khi hồ sơ được chuyển sang đội hình sự, chúng tôi bắt đầu thẩm vấn Lý Quốc Hoa.
Qua lời khai của hắn, toàn bộ câu chuyện dần hiện ra.
Hai tháng trước, thông qua một bà mai, Lý Quốc Hoa quen biết Lương Hân Hân, con gái lớn của nhà họ Lương ở thôn B.
Cô gái năm nay hai mươi ba tuổi, học xong trung cấp thì làm việc tại một tiệm nail trong trung tâm thương mại, ngày ngày đi sớm về khuya.
Chỉ sau nửa tháng quen biết, hai gia đình đã bàn đến chuyện cưới xin.
Ở nông thôn, chuyện này diễn ra nhanh chóng, gần như theo một quy trình quen thuộc.
Nhà họ Lương đưa ra điều kiện: sính lễ một trăm tám mươi tám nghìn tệ, phải đưa trước lễ đính hôn.
Lý Quốc Hoa đã đưa.
Đó gần như là toàn bộ số tiền tích cóp của anh ta.
Những gì còn lại, anh ta đã đầu tư hết vào ao cá, chờ đến mùa thu hoạch.
Anh ta nghĩ rằng, sau khi đưa sính lễ, hôn sự sẽ thuận lợi tiến triển.
Nhưng không.
Nhà họ Lương tiếp tục đưa ra thêm hàng loạt yêu cầu: lễ ra mắt, tiệc đính hôn, phí qua cửa… tất cả đều quy về một chữ – tiền.
Sự giằng co kéo dài suốt một tháng.
Cuối cùng, nhà họ Lương tỏ ra “nhượng bộ”, nói rằng có thể bỏ qua những nghi thức rườm rà, nhưng vẫn phải đưa thêm một trăm nghìn tệ.
Lý Quốc Hoa không đồng ý.
Một phần vì không còn tiền.
Một phần vì anh ta cảm thấy mình đang bị ép.
Anh ta từng nói rõ rằng, sau khi thu hoạch cá, sẽ có tiền, khi đó muốn gì cũng có thể bù thêm.
Nhưng phía bên kia không chấp nhận.
Họ chỉ tin vào tiền trước mắt.
Thậm chí, Lương Hân Hân còn chưa từng đến thăm người mẹ liệt giường của anh ta.
Mâu thuẫn dần leo thang.
Cuối cùng, Lý Quốc Hoa đề nghị hủy hôn.
Cuộc tranh cãi nổ ra.
Nhà họ Lương không chỉ từ chối trả lại sính lễ mà còn buông lời cay độc, chê bai hoàn cảnh nghèo khó của anh ta, nói rằng gả con gái vào nhà như vậy chỉ có chịu khổ.
Đó là đòn đánh cuối cùng vào lòng tự trọng của một người đàn ông.
Nhưng bước ngoặt thực sự của vụ án lại không nằm ở cuộc cãi vã đó.
Mà là ở ao cá.
Chỉ một đêm sau khi hai bên trở mặt, toàn bộ ao cá của Lý Quốc Hoa – tài sản trị giá hơn một trăm nghìn tệ – bị đầu độc c.h.ế.t sạch.
Anh ta lập tức báo cảnh sát.
Nhưng vì không có camera, không có chứng cứ rõ ràng, vụ việc tạm thời không thể xác định là án hình sự.
Trong suy nghĩ của Lý Quốc Hoa, thủ phạm chỉ có thể là nhà họ Lương.
Hắn cho rằng đối phương đã lừa tiền sính lễ, lại còn phá hủy con đường kiếm tiền cuối cùng của mình, đẩy hắn vào ngõ cụt.
Sự phẫn nộ tích tụ, cộng với hoàn cảnh tuyệt vọng, đã khiến hắn mất kiểm soát.
Hắn xách theo những con cá bị đầu độc chết, mang đến nhà họ Lương với lý do “xin lỗi”.
Sau đó, dùng chính những con cá ấy nấu ăn, đầu độc cả gia đình.
Đó là lời khai của hắn.
Nghe xong, tôi chỉ cảm thấy có gì đó không ổn.
Điểm bất hợp lý đầu tiên rất rõ ràng.
Nếu hai bên đã trở mặt, thậm chí còn nghi ngờ nhau bỏ t.h.u.ố.c, vậy tại sao nhà họ Lương lại dễ dàng cho hắn vào nhà?
Không những thế, còn dám ăn món cá do hắn nấu?
Lý Quốc Hoa giải thích rằng hắn đến với thái độ xin lỗi, tỏ ra mềm yếu, nói cá là mua ngoài chợ.
Họ thấy hắn hiền lành nên không đề phòng.
Lời giải thích này nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng lại thiếu sức thuyết phục.
Một gia đình vừa xảy ra mâu thuẫn lớn, lại có thể dễ dàng tin tưởng đến vậy sao?
Điểm nghi vấn thứ hai còn quan trọng hơn.
Hắn nói chỉ dùng cá bị đầu độc, không thêm t.h.u.ố.c khác.
Nhưng liệu độc trong cá có đủ để khiến năm người cùng lúc t.ử v.ong hay không?
Đây là điều cần kiểm chứng.
Chúng tôi lập tức liên hệ đồn cảnh sát thôn A để xác minh vụ việc ao cá.
Kết quả cho thấy, vụ cá bị đầu độc là có thật.
Vật chứng đã được yêu cầu thu thập và gửi đến bộ phận pháp y.
Cùng lúc đó, các mẫu thức ăn tại hiện trường nhà họ Lương cũng đã được đưa đi xét nghiệm.
Chỉ cần so sánh hai bên, chân tướng sẽ dần rõ ràng.
Ngay lúc này, một biến số mới xuất hiện.
Người duy nhất còn sống của nhà họ Lương – Lương Chí Quân, đang làm ăn xa – đã trở về.
Sự xuất hiện của anh ta, có thể sẽ mở ra một hướng điều tra hoàn toàn khác.
Và tôi có linh cảm, câu chuyện này… vẫn chưa kết thúc
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu