Thông tin truyện
Bạn Trai Tôi Là Giám Thị Phòng Thi
Tôi nói dối mẹ rằng trường khai giảng sớm hơn một tuần.
Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Thằng Trần hàng xóm học cùng trường với con, sao nó vẫn chưa đi?”
Tôi chột dạ xoa xoa tay.
Mẹ bỗng nheo mắt nhìn tôi.
“Con định đi tìm bạn trai đúng không? Mẹ cũng đâu phải người cổ hủ.”
Bà rút ví, đưa thêm cho tôi ba triệu.
“Cầm lấy mà tiêu, đi đi.”
Tôi lập tức cung kính nhận tiền.
“Đúng đúng đúng! Mẹ nói chí phải ạ!”
Mẹ tin sái cổ.
Nhưng sự thật là…
Trên tàu cao tốc, tôi đang ôm cuốn giáo trình Vật lý đại cương mới tinh, vừa vò đầu bứt tai vừa chép tài liệu.
Yêu đương cái gì chứ.
Tôi trốn đi sớm là để thi lại!
Ngay lúc tôi đang vùi đầu ôn bài thì điện thoại rung lên.
Mẹ gọi video.
“Con gái à, cho mẹ xem mặt bạn trai mới của con đi.”
Tôi chết lặng.
Bạn trai mới?
Tôi đào đâu ra bạn trai!
Trong lúc hoảng loạn, tôi đành lia camera đại vào một người qua đường.
“Mẹ ơi… anh ấy chính là lý do con đi học sớm đó ạ.”
Tôi định chỉ quay góc nghiêng của người ta cho qua chuyện.
Nhưng dù tôi nói nhỏ thế nào đi nữa…
Anh chàng đẹp trai trong khung hình vẫn quay đầu lại.
Ở đầu dây bên kia, mẹ tôi hét lên.
“Đẹp trai vậy á?! Con yêu minh tinh à?”
“Cuối tuần dẫn về nhà ngay!”
“Thôi mẹ đi chụp màn hình khoe với mấy bà bạn già đây!”
Cuộc gọi kết thúc trong tiếng cười đắc thắng của mẹ.
Để lại tôi và anh chàng đẹp trai kia đứng đơ giữa gió.
Anh ta cao ráo, gương mặt lạnh lùng mà anh tuấn.
Đúng chuẩn cực phẩm.
Tôi gãi đầu cười gượng.
“Ngại quá… mình thực sự không dám nói với bố mẹ là về sớm để thi lại nên mới nói dối vậy.”
Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt như đã hiểu.
Sau đó cùng tôi bước nhanh hơn.
Xem ra cũng là người đi thi lại.
Tôi vừa chạy vừa hỏi:
“Bạn cũng thi lại Vật lý đại cương à?”
Anh ta không trả lời, chỉ tiếp tục đi nhanh.
Trên người anh ta thậm chí không có tài liệu nào.
Tôi lập tức kết luận:
Người này chắc chắn là kiểu học sinh thật thà.
Môn khó như vậy mà không có “phao” thì trượt chắc.
Thế là tôi nảy ra một ý tưởng.
“Anh bạn này, hay là thế này nhé.”
“Tôi có rất nhiều phao thi, chép gần hết công thức rồi.”
“Chia cho bạn vài chiêu bao đậu, đổi lại cuối tuần bạn giúp tôi về nhà gặp bố mẹ tôi một chuyến.”
Anh ta khựng lại.
Tôi thấy có hi vọng, lập tức bắt đầu “lớp học gian lận cấp tốc”.
Tôi móc từ túi ra khăn giấy ghi đầy công thức.
Rồi lôi từ trong tất dài ra một tờ giấy gấp nhỏ.
Cuối cùng là vũ khí quan trọng nhất.
Điện thoại.
Anh ta hỏi:
“Điện thoại mang vào phòng thi kiểu gì? Giám thị có máy quét an ninh mà.”
Tôi cười đầy tự tin.
“Họ chỉ quét người thôi, cầm điện thoại trong tay là không kiểm tra đâu.”
“Với lại điện thoại tôi là loại gập.”
Anh ta tiếp tục hỏi.
“Thế máy phá sóng thì sao?”
“Tín hiệu 5G vẫn dùng được.”
Anh ta gật gù như đang suy nghĩ.
Sau đó hỏi một câu vô cùng chân thành.
“Thủ đoạn nhiều vậy… sao kỳ trước bạn vẫn trượt?”
Tôi vỗ vai anh ta.
“Quá khứ thất bại không đáng nhắc lại.”
“Chúng ta hãy nhìn về phía trước.”
Đến cửa phòng thi.
Tôi gặp ngay nhóm bạn cùng thi lại.
Thế là lập tức kéo anh chàng đẹp trai nhập hội.
Các cô bạn nhìn thấy anh ta thì mắt sáng rực.
Mọi người bắt đầu trao đổi phao thi.
Còn anh chàng kia rất nhiệt tình.
Anh ta hỏi tên từng người.
Tôi nháy mắt với anh.
“Không cần cảm ơn đâu.”
“Tình anh em lần này, đủ để nhớ cả đời.”
Mười phút trước giờ phát đề.
Chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ.
Chỉ còn thiếu giám thị.
Bạn thân tôi Tịnh Tịnh bắt đầu buôn chuyện.
“Nghe nói giám thị hôm nay là nam thần Đại học A.”
“Tiến sĩ năm hai.”
“Siêu đẹp trai.”
“Mà còn là thiên tài nghiên cứu nữa.”
Cả đám lập tức hối hận.
“Biết thế trang điểm rồi.”
Nhưng vẫn rất tự tin.
“Học bá như vậy chắc chưa từng thấy gian lận công nghệ cao của bọn mình đâu.”
Đúng lúc đó.
Anh chàng đẹp trai ngồi im lặng ở góc lớp từ nãy giờ đứng dậy.
Anh ta nhận đề thi từ giáo viên.
Sau đó rút thẻ giám thị ra.
Bước lên bục giảng.
“Chào mọi người.”
“Tôi là giám thị hôm nay.”
“Càn Sóc.”
Tôi đứng hình.
Bây giờ tôi chết có còn kịp không?
Rõ ràng là không.
Điện thoại, phao thi, đồng hồ thông minh.
Bị tịch thu sạch.
Tôi và hội chị em bị Càn Sóc “bắt trọn ổ”.
Kết quả là…
Cả nhóm cùng nhau thi lại thêm lần nữa.
Trong nhóm chat, tôi quỳ lạy xin lỗi.
“Lỗi tại tôi rước sói vào nhà.”
“Để tạ tội, tôi xin hiến dâng mạng sống!”
Tịnh Tịnh gửi meme khinh bỉ.
Sau đó nói:
“Nếu mày thật lòng muốn chuộc lỗi…”
“Thì đi quyến rũ Càn Sóc.”
“Hả?”
Tôi suýt ngất.
“Tao á?”
Tịnh Tịnh nói đầy chắc chắn.
“Ánh mắt anh ta nhìn mày hôm đó không hề trong sáng.”
“Chỉ cần mày ngoắc tay là dính.”
Tôi rất muốn nói.
Con nhỏ này chắc chắn bị cận thị nặng.
Nhưng chuyện đã đến nước này…
Đành phải liều.
Hơn nữa.
Nếu thi lại trượt lần nữa.
Bố mẹ biết tôi nói dối…
Tôi chết chắc.
Cuối tuần đã gần kề.
Tôi phải sang Đại học A tìm Càn Sóc.
Và bắt anh ta về nhà đóng giả bạn trai.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu