Thông tin truyện
Nam Thần Thua Một Bát Miến
Cái nắng tháng sáu nóng đến mức như muốn đốt cháy cả mặt đường trước cổng trường Nhất Trung. Hôm nay là ngày thi đại học kết thúc, cũng là ngày mà cả trường tụ tập đông nhất từ trước đến nay. Người chen người, điện thoại giơ lên như rừng, ai cũng muốn ghi lại khoảnh khắc đang diễn ra ngay giữa cổng trường.
Nam thần của trường – Cố Hành Chu – đang quỳ một chân, tay ôm chín mươi chín đóa hồng đỏ được vận chuyển từ Ecuador, cánh hoa còn đọng sương. Phía sau cậu ta, tám người kéo violin đang chơi bản 《Canon》, âm thanh trong trẻo vang lên giữa không khí nóng bức, tạo nên một cảnh tượng vừa lãng mạn vừa khoa trương đến mức hơi quá đà.
Đối tượng được tỏ tình là Tô Miên Miên – hoa khôi nổi tiếng lạnh lùng của Nhất Trung.
Tôi đứng ở vòng ngoài cùng, vừa gặm que kem vừa nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn không có ý định chen vào.
Mã Phi đứng cạnh tôi thì không được bình tĩnh như vậy. Nó ôm cổ tôi, giọng đầy kích động: “Mày thấy chưa? Hoa Ecuador đấy! Tao tính rồi, ít nhất hai vạn tệ!”
Tôi nhún vai: “Không quan tâm.”
“Thế mày từng tặng Tô Miên Miên cái gì đắt nhất?”
Tôi nghĩ một chút rồi đáp: “Bát miến chua cay tháng trước, có thêm trứng.”
“Mười ba tệ?” Nó nhìn tôi như đang dự đám tang. “Mười ba tệ so với hai vạn tệ. Tần Lạc, lát nữa mày đứng không vững thì cứ dựa vào tao.”
Tôi búng que kem vào trán nó.
Xung quanh bắt đầu ồn ào hơn. Người livestream, người hét cổ vũ, thậm chí có người đã chuẩn bị sẵn kịch bản “liếm cẩu đau khổ nhìn nữ thần bị cướp”. Bởi vì ai cũng biết, tôi đã theo sau Tô Miên Miên suốt mười tám năm, từ mẫu giáo đến tận bây giờ.
Tôi mua đồ ăn sáng cho cô ấy, chiếm chỗ trong nhà ăn, lấy nước nóng, đưa cô ấy về nhà. Mùa đông còn phải ủ ấm tay cho cô ấy. Mười tám năm không nghỉ.
Trong mắt mọi người, tôi chính là “liếm cẩu thế kỷ”.
Vì vậy, hôm nay họ rất mong được thấy tôi sụp đổ.
Nhưng đáng tiếc, tôi vẫn đang ăn kem.
Ở trung tâm, Cố Hành Chu bắt đầu tỏ tình. Giọng cậu ta trầm ấm, từng câu từng chữ đều được chuẩn bị kỹ càng. Ba năm âm thầm quan tâm, ba năm chờ đợi, hôm nay là ngày cuối cùng, cậu ta không muốn để lại tiếc nuối.
Rồi cậu ta nâng hoa lên, hỏi câu cuối cùng: “Tô Miên Miên, cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không?”
Cả sân trường im lặng hai giây, sau đó bùng nổ.
Tôi vẫn đứng đó, nhìn về phía cô ấy.
Tô Miên Miên mặc sơ mi trắng, váy đen đơn giản, tóc buộc gọn sau gáy. Gương mặt thanh tú, ánh mắt lạnh như nước. Cô ấy nhìn Cố Hành Chu một cái, không cảm xúc, không do dự, cũng không khó xử.
Chỉ là nhìn.
Rồi sau đó, cô ấy quay đầu.
Ánh mắt xuyên qua đám đông, chính xác dừng lại trên người tôi.
Tôi khựng lại.
Cô ấy cau mày, môi khẽ mở.
Giữa tiếng hò reo ầm ĩ, cô ấy gọi tên tôi.
“Tần Lạc.”
Âm thanh không lớn, nhưng lại rõ ràng đến kỳ lạ.
“Cậu còn đứng đó làm gì?” Cô ấy nhíu mày, giọng không vui. “Về nhà nấu cơm. Tôi đói rồi.”
Toàn trường lập tức chết lặng.
Đến cả violin cũng dừng lại.
Cố Hành Chu vẫn quỳ đó, sắc mặt chuyển từ đỏ sang tím.
Tôi đứng im hai giây, rồi ném que kem vào thùng rác, bước về phía cô ấy.
Đám đông tự động tách ra thành một lối đi.
Tôi đi ngang qua Cố Hành Chu, cúi đầu nhìn cậu ta. Ánh mắt của cậu ta lúc đó phức tạp đến mức tôi không muốn nghĩ sâu. Tôi vỗ vai cậu ta một cái: “Cố lên.”
Rồi tiếp tục bước đi.
Tô Miên Miên đã quay người đi trước, bước chân nhanh đến mức tôi phải chạy theo.
Phía sau, cả đám đông như nổ tung.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
“Cô ấy từ chối à?”
“Không, cô ấy… không thèm để ý luôn!”
“Thế thằng Tần Lạc kia là gì?”
“Nấu cơm.”
“…Cái gì cơ?”
“Nấu cơm.”
Mã Phi gào từ xa: “Nhớ thêm trứng!”
Tôi không quay đầu lại.
Bởi vì chuyện này… vốn dĩ không cần giải thích.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu