Thông tin truyện
Quyền Thần Tâm Tàng
Khắp kinh thành đều xì xào rằng, phụ thân ta hẳn là phát điên rồi, mới đem ta gả cho Bùi Ngọc.
Bùi Ngọc là ai?
Hắn là quyền thần khuynh triều, là thanh đao sắc bén nhất trong tay Hoàng đế.
Một kẻ nổi danh tàn nhẫn, âm hiểm, lòng dạ khó lường.
Phàm là người đứng đối diện hắn, chưa từng có ai có kết cục yên ổn.
Nhẹ thì bị bãi quan lưu đày.
Nặng thì cả nhà tan nát, không còn đường sống.
Nghe nói phủ đệ của hắn u ám như địa ngục.
Trong địa lao, ngày đêm vang lên tiếng gào thét thê lương.
Nghe nói hắn lấy việc tra tấn người khác làm thú vui.
Gương mặt như Diêm La, tâm địa còn độc hơn rắn rết.
Ta gả cho hắn… chẳng khác gì tự mình bước vào miệng hổ.
Ngày xuất giá.
Kiệu hỉ lắc lư trên đường, ta ngồi bên trong, cả người lạnh buốt.
Ngoài kia, những lời bàn tán nhỏ vụn len lỏi qua lớp rèm đỏ.
“Đích nữ Tô gia thật đáng tiếc… dung mạo khuynh thành như vậy, lại phải gả cho Bùi Ngọc.”
“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Muốn chết à? Người của Bùi phủ nghe thấy đấy!”
“Ta thấy… nàng ta e là không sống nổi ba tháng…”
Ta siết chặt khăn hỉ.
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Dùng cơn đau để ép mình bình tĩnh lại.
Đêm tân hôn.
Ta khoác giá y nặng trĩu, ngồi ngay ngắn trên giường.
Từ lúc đèn lên… đến khi trời hửng sáng.
Nến đỏ cháy cạn, sáp chảy thành từng vệt đông cứng.
Nhưng hắn… vẫn không xuất hiện.
Ta vừa nhẹ nhõm… lại vừa chua xót.
Quả nhiên, hắn khinh thường một người vợ bị ép gả như ta.
Ta sống trong Bùi phủ sáu ngày.
Ngày nào cũng như bước trên băng mỏng.
Cho đến ngày thứ bảy.
Ta đánh bạo bước vào thư phòng của hắn.
Thư phòng rộng lớn, bốn phía là giá sách cao chạm trần.
Không khí phảng phất mùi mực và đàn hương lạnh nhạt.
Giống hệt con người hắn — xa cách, khó gần.
Ta lướt tay qua từng quyển sách.
Rồi trong một góc khuất ít ai chú ý…
Ta chạm vào một cuốn sổ cũ.
Không giống công văn.
Mà giống… nhật ký.
Không hiểu vì sao.
Ta lại mở ra.
Trang đầu tiên.
「Hôm nay ở miếu Thành Hoàng, gặp một cô nương.
Nàng chia kẹo cho lũ trẻ.
Cười rất đẹp.」
Tim ta bỗng hụt một nhịp.
Trang thứ hai.
「Lại đến miếu Thành Hoàng.
Không thấy nàng.
Có chút thất vọng.」
Trang thứ ba.
「Nàng ở đó.
Mặc váy xanh.
Rất đẹp.
Tên nàng là Tô Vãn.
Tên rất hay.」
Tay ta bắt đầu run.
Ta lật tiếp.
Từng trang.
Từng trang.
Cuối mỗi trang…
đều là ba chữ viết lặp lại vô số lần.
「Thích nàng。」
「Thích nàng。」
「Thích nàng。」
Trang cuối.
Ngày tháng…
chính là một ngày trước khi ta xuất giá.
「Ngày mai, nàng sẽ thuộc về ta.
Ta đã đợi năm năm.
Cuối cùng cũng đợi được.」
Đầu óc ta trống rỗng.
Tim đập dồn dập như muốn vỡ ra.
Đêm đó.
Hắn không đến.
Ta ngồi trên giường hỉ trải đầy lạc và nhãn.
Nghe tiếng mõ canh ngoài cửa sổ.
Từ canh một… đến canh năm.
Từng nhịp… từng nhịp.
Kéo theo tâm trí ta chìm dần xuống đáy.
Những lời đồn đáng sợ trong kinh thành tràn về.
Người ta nói hắn tra tấn kẻ thù tàn độc đến mức kể ba ngày ba đêm cũng không hết.
Nói hắn nuôi ám vệ trong bóng tối.
Nói hắn hỉ nộ vô thường.
Một giây trước còn dịu dàng.
Giây sau đã có thể lấy mạng người.
Phụ thân ta từng dâng tấu buộc tội hắn.
Vốn tưởng sẽ nghênh đón cơn trả thù sấm sét.
Nhưng không.
Thánh chỉ ban hôn lại giáng xuống.
Ai cũng hiểu.
Đây mới là cách trả thù đáng sợ nhất.
Hắn muốn cưới ta.
Rồi từ từ dày vò.
Khiến ta sống không được.
Chết cũng không xong.
Nhưng…
sự thật lại hoàn toàn khác.
Bùi phủ không hề đáng sợ như lời đồn.
Hạ nhân quy củ, ánh mắt thanh sạch.
Không có ai run sợ.
Không có ai hung ác.
Bữa sáng bày đầy hơn hai mươi món.
Tinh xảo như ngự thiện.
Quản gia cung kính nói:
“Vương gia không biết khẩu vị của phu nhân, nên dặn chuẩn bị mỗi thứ một ít.”
Ta cẩn thận nếm thử.
Chỉ khẽ nhíu mày với một món.
Ngày hôm sau.
Món đó biến mất.
Những món ta thích.
Lại được đặt gần hơn.
Tinh tế hơn.
Ta bắt đầu hoang mang.
Người đàn ông bị gọi là ác quỷ kia…
rốt cuộc là ai?
Cho đến khi ta đọc xong cuốn nhật ký.
Mới biết.
Hắn đã đứng phía sau ta suốt năm năm.
Lặng lẽ nhìn.
Lặng lẽ bảo vệ.
Lặng lẽ chờ đợi.
Mà ta…
chưa từng biết đến sự tồn tại của hắn.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu