Thông tin truyện
Ba Giây Sai Lầm
Mẹ chồng nói chỉ mượn hộ khẩu cho Tiểu Vũ đi học.
Nhưng hôm nay, bà kéo theo ba cái vali lớn, ngang nhiên thay luôn khóa cửa nhà tôi.
Tôi đứng trước căn hộ thuộc khu trường điểm mà mình đã bỏ ra 3,8 triệu tệ để mua, liên tục thử vân tay nhưng không có phản ứng.
Cửa mở từ bên trong.
Mẹ chồng thò đầu ra, tay cầm chìa khóa mới sáng loáng.
"Tụng Tụng về rồi à? Vào đi, mẹ đang hầm canh sườn cho con."
Sau lưng bà, hành lang chất đầy bao tải và chăn nệm.
Tiểu Vũ, thằng bé sáu tuổi, chân trần chạy ra, miệng còn ngậm kẹo.
"Bác dâu!"
Tôi cúi đầu nhìn kệ giày.
Bốn đôi dép xếp ngay ngắn.
Của tôi chỉ còn một đôi, bị ép xuống tầng dưới cùng.
"Mẹ, chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Tiểu Vũ chỉ mượn hộ khẩu, vẫn ở bên nhà chú Lỗi mà."
Bà nhét chìa khóa vào tay tôi.
"Ngày nào thằng bé cũng phải dậy từ sáu giờ để đi xe buýt, con không xót à? Ở đây đi bộ mười phút là tới trường."
Bà dừng một chút, giọng như lẽ đương nhiên.
"Nhà con để không cũng phí."
Ba vali, giường xếp, bàn học, chăn nệm…
Không phải bộc phát.
Mà là kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu.
Tôi thay dép bước vào nhà.
Không phải dép của tôi.
Đôi dép bông xám của tôi bị ép dưới đáy, bên trên là dép hoa và dép trẻ em.
Phòng khách thay đổi hoàn toàn.
Sofa trắng sữa bị phủ khăn caro đỏ xanh.
Chậu tùng bồng lai tôi chăm hai năm biến mất, thay bằng phích nước inox và cốc men.
Bên kệ tivi thêm một chiếc giường xếp, đầu giường dán thời khóa biểu.
"Mẹ, mọi người chuyển đến khi nào?"
"Thứ Bảy tuần trước."
Khi đó tôi đang đi công tác ở Hàng Châu.
"Hàn Tranh biết chuyện này không?"
"Nó gọi người thay khóa đấy."
Tôi mở điện thoại.
Tin nhắn của Hàn Tranh:
"Mẹ muốn qua ở vài ngày để tiện chăm Tiểu Vũ."
Tôi chỉ kịp trả lời: "Để bàn sau."
Ba chữ đó… lại bị coi là đồng ý.
Khói dầu bốc lên từ bếp, giấy dán tường mới đã loang vết bẩn.
"Mẹ, phải bật máy hút mùi."
"Ồn lắm, Tiểu Vũ học không nghe thấy."
Tôi không nói gì, đi vào phòng ngủ.
Chăn gối đã bị thay.
Tủ quần áo bị chiếm một nửa.
Đồ của tôi bị nhét vào túi rác, đặt trên nóc tủ.
Chiếc áo khoác lông cừu giá bảy nghìn sáu trăm tệ bị nhét nhàu bên trong.
Tôi gọi cho Hàn Tranh.
"Tụng Tụng, chỉ ở tạm thôi, Tiểu Vũ cần thích nghi."
"Bao lâu?"
"Một học kỳ."
Một học kỳ.
"Tôi đi công tác ba ngày, về nhà thì đồ bị dọn, anh không cần bàn với tôi à?"
"Anh nói rồi mà."
"Anh nói vài ngày, không phải dọn vào."
"Khác gì đâu? Mẹ anh phải chăm thằng bé, em không lẽ bắt bà chạy qua lại?"
"Tiểu Vũ cũng gọi em là mẹ mà."
Tôi nhìn màn hình.
Hai mươi ba giây.
Đủ rồi.
Tôi cúp máy.
Quay lại phòng khách, mẹ chồng bưng canh ra, cười tươi:
"Ở chung cũng tốt, đi làm về có cơm nóng. Mẹ còn giúp con dọn dẹp."
Bà chỉ giường xếp.
"Mẹ ngủ đây, Tiểu Vũ ngủ cùng mẹ, không chiếm chỗ của con."
Không chiếm chỗ?
Đây là nhà của tôi.
Đêm đó, tôi nằm trong phòng ngủ.
Bên ngoài là tiếng bà dỗ Tiểu Vũ ngủ.
Chỉ cách một bức tường.
Mà như hai thế giới.
Nửa năm trước.
Tiểu Vũ chuẩn bị vào lớp một.
Nhà nó thuộc tuyến trường kém.
Cả nhà chạy vạy khắp nơi.
Mẹ chồng gọi cho tôi:
"Cho Tiểu Vũ mượn hộ khẩu đi học thôi."
Tôi đồng ý.
Nhưng có điều kiện.
Không ở đây.
Sáu năm phải chuyển đi.
Không liên quan tài sản.
Ai cũng đồng ý.
Thậm chí còn cảm ơn rối rít.
Ba tháng đầu, mọi thứ bình thường.
Đến tháng thứ tư.
Họ bắt đầu than vãn chuyện đi học xa.
Mẹ chồng đề nghị chuyển đến ở.
Tôi do dự ba giây.
Hàn Tranh nói:
"Có mẹ giúp, em đỡ vất vả."
Ba giây đó…
Đã khiến tôi trở thành người ngoài trong chính căn nhà của mình.
Chỉ một tuần.
Phòng khách không còn là của tôi.
Tuần thứ hai.
Nhà bếp cũng mất.
Tủ lạnh, kệ bếp, mọi thứ… đều bị chiếm.
Tôi mở tủ lấy sữa chua.
Phát hiện… đã không còn nữa.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu