Kẻ Trộm Rác Đối Diện Nhà Tôi

Chương 5



 

"Oa, cô ấy đẹp thật đấy, nhìn qua livestream còn xinh hơn cả trong camera nữa."

 

"Không được, mình phải nhấn tim, tặng quà cho cô ấy mới được, mình muốn xem cô ấy squat cơ."

 

Nghe thấy thế, khóe miệng tôi không kìm được mà khẽ nhếch lên.

 

Thầm nghĩ: Tới luôn đi, tặng nhiều vào!

 

Ngay lập tức, một người có tên là "Lão Vương đối diện nhìn qua đây" đã tặng cho tôi 10 cái kính râm.

 

Tôi nhẩm tính, thế là phải squat 50 cái rồi.

 

Đối với một gã đàn ông như tôi thì chuyện này chỉ là chuyện nhỏ.

 

Tôi đưa tay làm biểu tượng trái tim trước ống kính:

 

"Cảm ơn anh "Lão Vương đối diện nhìn qua đây" đã tặng kính râm nhé! Yêu anh nhiều!"

 

Trong lúc tôi đang thực hiện squat trước ống kính.

 

Từ tai nghe lén truyền đến tiếng cười của người phụ nữ.

 

"Ha ha ha, cô ấy đáng yêu quá đi mất, mình còn muốn xem cô ấy nhảy nữa, lát nữa phải tặng thêm mấy cái khinh khí cầu mới được."

 

Cứ thế, dựa theo số quà tặng trong phòng live.

 

Tôi lần lượt thực hiện các màn biểu diễn khác nhau.

 

Tiếng cười trong tai nghe lén vẫn vang lên không dứt.

 

Thêm một lúc nữa, người phụ nữ đột nhiên nói với người đàn ông:

 

"Squat cũng xem rồi, nhảy cũng xem rồi nhưng cứ chơi thế này mãi em thấy hơi nhạt nhẽo."

 

Người đàn ông tò mò hỏi:

 

"Thế em còn muốn chơi kiểu gì nữa?"

 

Người phụ nữ khựng lại một chút, rồi hào hứng nói:

 

"Để em nghĩ xem... A, có rồi, em muốn chơi cái gì đó kích thích hơn một chút."

 

13

 

Lời nói của người phụ nữ đã khơi dậy sự tò mò trong tôi.

 

Tôi cũng muốn xem xem cô ta còn có thể bày ra trò gì nữa.

 

Ngay sau đó, tôi thấy tài khoản "Lão Vương đối diện nhìn qua đây" gửi một dòng bình luận trong phòng live:

 

[Chào streamer, trông bạn quen lắm, hình như tôi đã gặp bạn ở đâu rồi thì phải.]

 

Lúc đầu tôi giả vờ như không thấy, không thèm phản hồi.

 

Thế là đối phương lại gửi thêm một dòng nữa:

 

[Địa chỉ IP của streamer hiển thị cùng thành phố với tôi này.]

 

Tôi vẫn tiếp tục làm ngơ.

 

Nhưng chẳng mấy chốc, liên tiếp vài dòng bình luận hiện lên:

 

[Có phải streamer sống ở khu chung cư Cúc Viên không?]

 

[Tôi cũng sống ở chung cư Cúc Viên đấy.]

 

[Tôi từng thấy bạn trong khu mình rồi.]

 

[Streamer có biết khu mình vừa xảy ra án mạng không?]

 

14

 

Vốn dĩ tôi định tiếp tục lờ đi.

 

Nhưng những cư dân mạng khác trong phòng live lại bắt đầu hứng thú.

 

Một người tên là "Tiểu Trương thích khách lạ" nhanh nhảu bình luận:

 

[Chung cư Cúc Viên? Khu dân cư đàng hoàng ai lại đặt cái tên đó chứ.]

 

Ngay sau đó, "Bà chị hóng hớt" cũng nhảy vào:

 

[Án mạng ở đâu cơ? Cho tôi hóng với nào.]

 

Tài khoản "Lão Vương đối diện nhìn qua đây" tiếp tục tung tin:

 

[Nạn nhân là một phụ nữ trẻ, bị người ta siết cổ đến c.h.ế.t.]

 

"Kẻ cuồng tưởng tượng" lập tức tung ra một câu hỏi đầy tính t.r.a t.ấ.n tâm hồn:

 

[Phụ nữ trẻ à? Là vì tình? Vì thù? Hay là cái trò kia…]

 

[Biết đâu streamer chính là nhân chứng của vụ án mạng trong khu đó đấy.]

 

"Đại thần suy luận" bắt đầu phân tích như đúng rồi:

 

[Tôi cũng ở cùng thành phố với streamer này.]

 

[Vụ án ở khu chung cư Cúc Viên tôi cũng có nghe qua rồi.]

 

[Kiểu dáng chiếc váy trên ban công nhà streamer trông rất giống với phong cách ăn mặc của nạn nhân mà tôi nghe nói.]

 

Kênh chat ngay lập tức biến thành một hiện trường phá án.

 

Có người đùa rằng tôi chính là hung thủ.

 

Có người lại bảo tôi đã bị kẻ thủ ác nhắm vào.

 

Chủ đề càng lúc càng đi xa, càng lúc càng trở nên phi lý.

 

Tôi sợ mọi chuyện sẽ mất kiểm soát.

 

Đang định cấm chat "Lão Vương đối diện nhìn qua đây".

 

Nhưng số người xem trong phòng livestream lại cứ thế "tăng vọt" lên.

 

Thôi được rồi, nể tình cậu giúp tôi kéo thêm lượng truy cập.

 

Cứ để cậu nói thêm vài câu nữa vậy.

 

Lúc này, "Tiểu Lý nhát gan" gửi bình luận:

 

[Streamer ơi, cẩn thận ma nữ đến bắt cô đấy.]

 

"Tiểu Trương thích gây chuyện" cũng hùa theo:

 

[Streamer mau nhìn sau lưng kìa, cửa tủ quần áo vừa mới nhúc nhích đó.]

 

"Kẻ cuồng kinh dị" bồi thêm một nhát:

 

[Hình như dưới gầm giường của cô có thứ gì đó đang bò kìa.]

 

Tôi ôm vai giả vờ run rẩy:

 

"Cả nhà đừng dọa em mà, xin tha đấy, cầu bảo vệ ạ."

 

"Đại gia thổ hào" lập tức tặng ngay mười cây kẹo mút:

 

[Em gái đừng sợ, có anh bảo kê đây, mau vào lòng anh nào.]

 

Tôi lập tức biến thành cô gái ngọt ngào:

 

"Lòng anh đâu có thơm bằng quà, hay là anh tặng em cái khinh khí cầu đi."

 

"Tiểu Vương kẹt xỉ" bình luận:

 

[Streamer thực tế quá đi, tôi tặng cô một bông hoa miễn phí cô có lấy không?]

 

"Chị gái thẳng tính" đốp chát lại:

 

[Đồ bủn xỉn, nhìn tôi tặng streamer cái kính mát này.]

 

Những lời trêu chọc của cư dân mạng cứ thế tuôn ra không dứt.

 

Lượng người xem trong phòng livestream vẫn tiếp tục tăng cao.

 

Lúc này, trong tai nghe nghe lén cũng truyền đến tiếng cười lớn của người phụ nữ:

 

"Ha ha ha, đám cư dân mạng này hài hước quá, đúng là biết cách khuấy động bầu không khí thật đấy."

 

Giữa lúc mọi người đang phấn khích, "Nhà tiên tri Lão Triệu" đột nhiên gửi bình luận:

 

[Streamer, cẩn thận ma nữ đến gõ cửa nha.]

 

Ngay lúc đó, phía sau lưng tôi thực sự vang lên tiếng gõ cửa!

 

15

 

Tim tôi thắt lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào cửa phòng.

 

"Cộc, cộc, cộc, cộc"

 

Lại là bốn tiếng gõ.

 

Tiếng gõ rất trầm nhưng vô cùng gấp gáp.

 

Tôi nhìn vào ống kính, hạ thấp giọng nói:

 

"Cả nhà ơi, có người gõ cửa thật kìa, gõ đúng bốn cái luôn."

 

"Chị gái thường thức" lập tức phổ biến kiến thức:

 

[Người thường gõ ba cái, chỉ có quỷ mới gõ bốn cái thôi.]

 

"Mã ca" gửi một biểu tượng cảm xúc sợ hãi:

 

[Không lẽ là quỷ gõ cửa thật sao, kích thích quá.]

 

"Anh chàng thích cảm giác mạnh" điên cuồng gửi bình luận:

 

[Mau đi mở cửa đi! Tôi muốn ghi màn hình xem con quỷ đó trông thế nào.]

 

Tôi hướng ống kính về phía cửa, chậm rãi nhích lại gần.

 

Nhìn qua lỗ mèo, hành lang vắng tanh không một bóng người.

 

Đến cả đèn cảm ứng cũng không sáng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...