Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hung Thủ Thứ Hai
Chương 4
Những thông tin trên là do tôi tổng hợp từ hồ sơ vụ án, tin tức và một số bài thảo luận cũ kỹ còn sót lại trên diễn đàn.
Vậy tại sao lại nói Chu Quảng Huy chính là kẻ kiểm soát thực sự của Ngô Đồng Quận?
Vì đó chính là trận đ.á.n.h làm nên tên tuổi của anh ta.
Về mặt pháp luật, anh ta chẳng liên quan gì đến Ngô Đồng Quận nhưng người trong ngành ai cũng biết anh ta là người hưởng lợi cuối cùng.
Không, sau nhiều năm đồn đại, ngay cả người không quan tâm đến bất động sản như tôi khi nghe thấy ba chữ Ngô Đồng Quận cũng biết anh ta là kẻ đứng sau.
Vì anh ta quả thực đã dựa vào số tài sản kiếm được lúc đó để phát triển đế chế kinh doanh của mình với đà không thể cản phá.
Ra là vậy.
Như thế này thì gần như có thể khẳng định, việc Lê Mỹ Linh bất chấp thủ đoạn tiếp cận lấy lòng Chu Quảng Huy là nhằm mục đích tìm cơ hội báo thù.
Và có lẽ cái c.h.ế.t của cô ấy cũng vì lộ thân phận nên mới bị thủ tiêu.
Khi tôi tra tới đây thì trời đã tối nhưng Triệu Tuấn lúc này mới vội vã quay về đội hình sự.
Và cậu ấy cũng mang về một tin quan trọng:
“Tôi đã tìm ra gã cư dân mạng tên “Tiểu Hoàng” đã xúi giục Diệp Chí Thành rồi!”
Triệu Tuấn ngồi xuống, cùng tôi trao đổi về tình hình điều tra suốt cả ngày hôm nay.
Trước hết, Diệp Chí Thành là trẻ mồ côi, gần như chẳng có người thân bạn bè nào, đây chắc cũng là lý do hắn ta dám g.i.ế.c người không ghê tay.
Phía hắn ta chẳng có gì để điều tra cả, trước khi gây án, hắn ta chỉ là một thanh niên bình thường.
Vậy nên Triệu Tuấn lại cùng đồng nghiệp dựng lại hiện trường vụ án, kiểm tra toàn bộ camera giám sát.
Thế nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của bất kỳ ai ngoài Diệp Chí Thành.
Điều này cho thấy khả năng chống điều tra của kẻ đó vô cùng mạnh.
Mạnh đến đáng sợ, mạnh đến đáng ngờ.
Việc hắn ta giả danh “Tiểu Hoàng”, không ngừng dẫn dắt Diệp Chí Thành gây án cũng cho thấy hắn ta cực kỳ tinh ranh và kỹ tính.
Vậy Triệu Tuấn làm sao để tìm ra hắn ta?
Nói đúng ra thì cậu ấy chưa thực sự tìm thấy “Tiểu Hoàng” này.
Cậu ấy phối hợp với đồng nghiệp kỹ thuật, truy dấu số điện thoại ẩn đằng sau tài khoản đó, rồi truy tiếp ra số căn cước công dân liên kết với số điện thoại này.
Kết quả cho thấy, căn cước này thuộc về một ông lão 72 tuổi ở một ngôi làng cách chúng tôi trăm cây số.
Tất nhiên ông lão này vẫn còn sống, Triệu Tuấn đã liên lạc với ủy ban thôn địa phương để xác nhận điều này.
Vậy nên vụ này lại dính dáng đến một vụ buôn bán căn cước, kẻ thực sự đứng sau “Tiểu Hoàng” đã mua lại và mượn căn cước của ông lão 72 tuổi này để đăng ký tài khoản ảo.
Nghe tới đây, tôi không khỏi nhíu mày:
“Thế chẳng phải là đứt manh mối rồi sao? Một khi những căn cước giả này đã trôi nổi trên thị trường thì làm sao mà truy ra kẻ nào đang sử dụng được?”
Triệu Tuấn bảo tôi:
“Không đâu, vì vụ án này đã được phá, chúng ta thực sự có cơ hội làm rõ Tiểu Hoàng là ai.”
Vừa nói, Triệu Tuấn vừa đưa cho tôi một tập tài liệu.
Tôi chăm chú nhìn vào, đó là một trong những hồ sơ về vụ buôn bán giấy tờ căn cước, ngày phá án chỉ mới cách đây một tháng.
Phải nói rằng, quả nhiên mọi sự sắp đặt tưởng như không tì vết cuối cùng đều sẽ có sơ hở.
Triệu Tuấn nói tiếp:
“Giờ việc cần làm là tìm ra Tiểu Hoàng, nếu kẻ này được Chu Quảng Huy chỉ thị thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ.”
10
Nghe đến đây, tôi cũng kể hết những gì mình tìm được cho Triệu Tuấn nghe.
Dựa trên tất cả tài liệu có sẵn, chúng tôi đã vạch ra một bức tranh tổng quát.
Đầu tiên là bi kịch của cha mẹ Lê Mỹ Linh 15 năm trước, điều này đã gieo mầm hạt giống báo thù trong lòng cô ấy.
Sau đó, khi trưởng thành, bằng nhiều thủ đoạn, không tiếc thân mình, Lê Mỹ Linh đã tiếp cận được Chu Quảng Huy và trở thành tình nhân bí mật nghe lời răm rắp của anh ta.
Vì điều đó, thậm chí cô ấy còn nhẫn tâm dứt khoát chia tay với Diệp Chí Thành, người mà cô ấy đã gắn bó nhiều năm, thậm chí còn dùng lời lẽ nh.ụ.c m.ạ để ép đối phương tránh xa mình.
Nhưng thực chất cô ấy đang tìm cách g.i.ế.c Chu Quảng Huy để báo thù.
Lý do mãi vẫn chưa ra tay thì ai từng gặp hai người họ đều hiểu ngay, thể hình hai người chênh lệch quá lớn.
Chu Quảng Huy cao gần 1m8, lại còn thường xuyên tập luyện, còn Lê Mỹ Linh chỉ là một người phụ nữ yếu đuối chưa đầy 1m6.
Có lẽ trong suốt những lần hẹn hò, cô ấy chẳng tìm được lấy một cơ hội tốt nên vẫn luôn phải chờ đợi.
Đáng tiếc là Chu Quảng Huy đã sớm nhận ra sự bất thường, chỉ cần điều tra qua là biết được thân phận thật của Lê Mỹ Linh.
Vậy nên Chu Quảng Huy đã ủy thác cho người khác ra tay với cô ấy trước.
Người được ủy thác đó chính là Tiểu Hoàng.
Hắn phát hiện ra sự ngu ngốc của Diệp Chí Thành, nên sau khi tạo quan hệ thân thiết qua mạng, hắn đã tìm cách lợi dụng Diệp Chí Thành để g.i.ế.c Lê Mỹ Linh.
Chỉ là Diệp Chí Thành quá kém cỏi, không chỉ tự ý dàn dựng hiện trường gây nhiễu mà còn nhầm lẫn giữa kali xyanua với kali clorua, lại còn để camera quay được mặt, khiến mọi chuyện trở nên hỗn loạn.
Giờ mọi việc đã đi đúng quỹ đạo, Triệu Tuấn đầy tự tin.
Cậu ấy tranh thủ chạy về ngay trong đêm để viết đơn xin sếp Từ cho phép đi điều tra ở địa phương khác.
Sáng sớm hôm sau, cậu ấy đã lên đường ngay.
Nhưng điều tôi lo ngại là, ngay cả khi tìm được Tiểu Hoàng thì cũng chưa chắc đã liên hệ trực tiếp được với Chu Quảng Huy.
Vì thời gian điều tra bị trì hoãn quá lâu, đủ để Chu Quảng Huy dọn dẹp sạch mọi dấu vết liên quan đến Tiểu Hoàng...
Tuy nhiên, điều may mắn lại xảy đến.
Phía tôi đột nhiên xuất hiện một tình tiết mới.
Diệp Chí Thành trong trại tạm giam đột nhiên gọi đòi gặp tôi, vì hắn ta muốn “lập công”.